Chỉ vì chiếc dây chuyền 2 chỉ
Nhung giật mình vì tiếng đập và vỡ của cốc chén bên ngoài phòng ngủ. Cô hoảng hốt chạy ra và sững sờ thấy chồng mặt đỏ, nồng mùi rượu, chửi bới và ném ghế về phía cô. Đây không phải lần đầu cô hứng chịu bạo lực từ chồng; cô đã quen với việc im lặng chịu đựng. Cô tự trách mình vì nếu không tham vài chỉ vàng của Toàn, có lẽ cuộc đời cô đã khác. Ngày đó, cô được nhiều người theo đuổi, nhưng Toàn, một kỹ sư điện ga lăng, là người nổi bật nhất.
Nhung vui mừng nhận sợi dây chuyền vàng 2 chỉ từ Toàn nhân sinh nhật 25 tuổi và đã cuống quýt theo chồng về nhà. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng kết hôn, cô phát hiện Toàn là người nghiện rượu. Mỗi sáng, Nhung đều nghe tiếng chồng chửi bới trong tình trạng say xỉn, với bàn nhậu chỉ còn chai rượu cạn và chén vỡ. Toàn thường mắng chửi Nhung một cách cay độc, khiến cô cảm thấy bất lực. Dù đau khổ, Nhung không thể phản kháng, chỉ biết tìm chỗ trốn khi chồng nổi cơn thịnh nộ. Cô nhận ra mình đã phải trả giá cho sợi dây chuyền mà Toàn tặng.
Không có nghề nghiệp, Nhung mở quán bán hàng nhưng thu nhập thấp, không đủ chi tiêu hàng ngày. Cô không biết tiền lương của chồng ra sao và thường xuyên bị chồng đánh đập khi hỏi về tiền nong. Gần Tết, khi Nhung đề cập đến việc về quê, chồng cô từ chối và mắng nhiếc cô. Nhung bị tát khi cố tranh luận. Dù đau khổ, cô vẫn nhẫn nhịn vì con. Cuối cùng, Nhung và con tự chạy về quê gần 300 km. Một hôm, khi đang ru con ngủ, Nhung nghe thấy tiếng chửi bới của chồng làm con tỉnh dậy khóc.
Cô hoảng hốt khi thấy chồng "phóng uế" trước cửa phòng ngủ, rồi thản nhiên nằm cạnh đó. Nhiều đêm, khi đang ngủ say, chồng cô về say rượu, bước vào buồng ngủ và đứng đái như ở nhà vệ sinh, còn cười khinh miệt nhìn cô. Nhung chỉ muốn lao vào đánh chồng, nhưng biết không thể chống lại Toàn, nhất là khi hắn say. Dần dần, cô quen với việc nghe tiếng động và phải ôm con chạy trốn. Khi mẹ ốm, cô đưa mẹ về sống cùng để chăm sóc. Trong lúc đang đút cháo cho mẹ, Toàn say rượu xông vào hất đổ bát cháo và chửi mắng. Nhung tức giận vùng dậy đẩy Toàn, và sức mạnh của cô, dù không lớn, cũng đủ khiến hắn choáng váng.
Sau ngày đó, Nhung quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân. Cô đưa mẹ và con về quê, xin làm công nhân gần nhà. Nhìn con trai ngủ, cô cảm thấy hối tiếc vì đã không bỏ cuộc sớm hơn. Cô nhận ra mình đã phải trả giá cho sự tham lam với những người đàn ông giàu có.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chi-vi-soi-day-chuyen-2-chi-20130227094721453.chn